"Chồng sát hại vợ sau khi không thành công trong việc ép nhảy lầu, rồi tự vẫn"
Đâm vợ rồi tự tử vì níu kéo bất thành. Trong chuyến công tác tại Trại giam Nà Tấu, tôi được gặp phạm nhân Hoàng Quang Tú (37 tuổi) từ Điện Biên, người đã cải tạo tốt và hỗ trợ nhiều phạm nhân khác. Tú chia sẻ về vụ án đau lòng 7 năm trước, khi anh gây ra cái chết cho vợ mình, Mai, sau khi họ có một cậu con trai. Hạnh phúc gia đình nhanh chóng tan vỡ.
Do công việc thường xuyên xa nhà, Tú đã phải lòng một người phụ nữ khác, dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Mâu thuẫn càng trầm trọng khi Tú nghe tin vợ anh, chị Mai, cũng có người khác. Mặc dù ban đầu không tin, nhưng với việc Tú cũng có mối quan hệ ngoài luồng, họ đã không thể hòa giải và quyết định ly hôn sau 5 năm chung sống. Trong lúc chờ ra tòa, Tú đã đến gặp vợ tại UBND huyện Điện Biên với hy vọng hàn gắn mối quan hệ. Tuy nhiên, sau khi thương thuyết không thành công và xảy ra tranh cãi về quyền nuôi con, tình hình trở nên căng thẳng.
Do vợ kiên quyết ly hôn và nuôi con, Tú đã nghĩ quẩn, kéo vợ ra lan can tầng 3 để cùng nhảy xuống. Khi bị vợ giằng lại, anh đã dùng dao đâm cô nhiều nhát. Tưởng vợ chết, anh cũng nhảy lầu tự tử. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện và biết vợ đã qua cơn nguy kịch, Tú rất mừng nhưng luôn tự trách mình. Trong thời gian nằm viện, anh tiếp tục có ý định tự tử vì không còn mặt mũi nào để đối diện với tội ác mình đã gây ra. Cuối cùng, sau khi được khuyên sống vì con và cha mẹ, anh đã từ bỏ suy nghĩ tiêu cực. Sau gần 2 tháng điều trị vì chấn thương, Tú bị bắt giam để điều tra, xét xử.
Ngày Tú ra hầu tòa, chị Mai, với tư cách bị hại, cũng có mặt nhưng không xin giảm án cho chồng. Mặc dù Tú rất buồn, anh hiểu rằng mình không xứng đáng nhận sự tha thứ lúc này. Cuối phiên tòa, Tú bị tuyên án 14 năm tù giam về tội Giết người. Trước khi lên xe về trại, anh nghe vợ nói: "Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng", từ đó anh quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về. Dù đã không còn là vợ chồng theo pháp luật, Tú vẫn mong chị khỏe mạnh và tha thứ cho anh. Trong 7 năm tù, mẹ Tú thường xuyên thăm và động viên con, đôi khi còn dẫn cháu nội đến gặp bố. Cậu bé 5 tuổi năm nào giờ đã biết động viên cha yên tâm cải tạo vì mình luôn học giỏi, chăm ngoan.
Phạm nhân Hoàng Quang Tú bất ngờ khi vợ thăm anh hồi tháng 4 năm ngoái. Dù khoảng cách vẫn lớn, nhưng anh rất vui khi thấy cô khỏe mạnh. Tú mong nhận được lời tha thứ từ vợ. Tuy chưa thành hiện thực, nhưng những lần gặp gỡ người thân là động lực lớn để anh cải tạo tốt. Hiện tại, Tú là tự quản của một phân đội, hỗ trợ tinh thần cho nhiều phạm nhân khác trong quá trình hoàn lương.
Source: https://afamily.vn/ep-vo-nhay-lau-khong-thanh-ra-tay-sat-hai-roi-tu-tu-20170910121541852.chn